A última palavra vem do Senhor
A última palavra pertence ao Senhor. Os planos do homem estão sujeitos à soberania de Deus. Ele rege toda a história e nenhum de seus propósitos pode ser frustrado.
Lòng người nghĩ lắm mưu hay,
nhưng thành hay bại đều do tay Chúa Hằng Hữu.
Chúa Hằng Hữu tạo mỗi loài đều có mục đích,
người ác, Ngài dành cho ngày đoán phạt.
Đức Chúa Trời đâu phải loài người để nói dối,
hay để đổi thay ý kiến?
Có bao giờ Ngài nói điều gì rồi không làm không?
Nhưng Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se: "Tay của Chúa Hằng Hữu đâu có ngắn? Con chờ xem lời Ta hứa có được thực hiện hay không."
Thì lời của Ta cũng vậy,
Ta đã nói ra, sẽ sinh ra trái.
Nó sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn
và hoàn thành mục đích Ta giao.
"Ta là Chúa Hằng Hữu, là Đức Chúa Trời của cả nhân loại. Có việc gì khó quá cho Ta không?
"Con biết Chúa có quyền làm mọi việc
và không ai có thể cản Ngài.
Việc đẹp ý Chúa Hằng Hữu, Ngài đều thực hiện,
tại mặt đất và trên trời cao,
trong đại dương và dưới vực sâu.
Chúa Cứu Thế có trước vạn vật,
Ngài an bài và chi phối vạn vật.
Trời đất sẽ tiêu tan nhưng lời Ta vẫn còn mãi mãi.
Ngày phán xét sẽ đến, Chúa Hằng Hữu phán vậy. Mọi việc sẽ xảy ra như Ta đã công bố.
Anh chị em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh chị em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra anh chị em phải nói: "Nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống thì sẽ làm việc này việc kia."