Pular para o conteúdo
Publicidade

Amor ao próximo

Por Bíblia Online

O amor ao próximo não é opcional — é mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei inteira se cumpre nesta palavra. O amor ao próximo é prova do amor a Deus.

Các ngươi nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,

Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.

Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau thôi, ai yêu kẻ lân cận mình ấy đã làm trọn luật pháp.

Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ích nên gương tốt.

Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương làm.

Lại nguyền xin Chúa làm cho anh em thêm đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy,

Hãy hằng tình yêu thương anh em. Chớ quên sự tiếp khách; khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ, lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, mình cũng thân thể giống như họ.

Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng: Hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn tốt lắm.

Nhất trong vòng anh em phải lòng yêu thương sốt sắng; sự yêu thương che đậy số tội lỗi.

Vậy anh em kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, người thánh rất yêu dấu của Ngài, hãy lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, nếu một người trong anh em sự phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, bình an anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.

Vả, lời rao truyền các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.

Ai ghét anh em mình, kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người sự sống đời đời trong mình. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy Chúa đã chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống anh em mình vậy.

Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy Chúa đã chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống anh em mình vậy.

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời sự yêu thương.

Seja o primeiro