Pular para o conteúdo
Publicidade

amor de Deus

Por Bíblia Online

O amor de Deus é a maior realidade do universo. Ele nos amou com amor eterno, incondicional e sacrificial — e nada no mundo pode nos separar desse amor.

Amor eterno

Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Seu amor é de eternidade a eternidade — nunca falha.

Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị mất được sự sống đời đời.

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn người tội, thì Đấng Christ chúng ta chịu chết.

tôi chắc rằng bất k" sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân từ kéo ngươi đến.

Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, Ngài thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Đức Giê-hô-va lòng thương xót, hay làm ơn, Chậm nóng giận, đầy sự nhân từ.

Nhưng, Chúa ơi, Chúa Đức Chúa Trời hay thương xót làm ơn, Chậm nóng giận, sự nhân từ sự chân thật dật.

sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa.

Natureza do amor divino

Deus é amor. O amor é paciente, benigno. O amor do Pai nos adota como filhos e nos transforma à sua imagem.

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời sự yêu thương.

Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.

Chúng ta đã biết tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức sự yêu thương, ai trong sự yêu thương, trong Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời trong người ấy.

Chúng ta yêu, Chúa đã yêu chúng ta trước.

Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, cho chúng ta được xưng con cái Đức Chúa Trời; chúng ta thật con cái Ngài. Aáy đó thế gian chẳng biết chúng ta, họ chẳng từng biết Ngài.

Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải điều răn mới ta viết cho anh em, bèn điều răn anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu; điều răn nầy tức lời anh em đã nghe. Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, điều chân thật trong Chúa trong anh em, sự tối tăm đã tan rồi, sự sáng thật đã soi sáng.

nầy sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải nặng nề,

Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,

Expressões do amor de Deus

O Senhor nos ama com alegria e canta sobre nós. Queni a mim vem, amará; e quem me ama, o Pai o amará.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi giữa ngươi; Ngài Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể cớ ngươi; lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.

Ta yêu mến những người yêu mến ta, Phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta.

ta đã coi ngươi quí báu, đáng chuộng, ta đã yêu ngươi, nên ta sẽ ban những người thế ngươi, các dân tộc thay mạng sống ngươi.

Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Chúa, Chúng tôi tưởng đến sự nhân từ của Chúa.

Cầu Chúa cứ làm ơn cho những người biết Chúa, ban sự công bình Chúa cho mọi người lòng ngay thẳng.

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài tôi.

Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng giàu lòng thương xót, cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy nhờ ân điển anh em được cứu,

(13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, sự giao thông của Đức Thánh Linh với anh em hết thảy!

Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, sự nhịn nhục của Đấng Christ!

Seja o primeiro