Pular para o conteúdo
Publicidade

Bem

Por Bíblia Online

Fazer o bem é mandamento de Deus e expressão prática do amor cristão. A Bíblia convida a praticar o bem a todos, com alegria, sem se cansar — porque colheremos no tempo próprio.

Hãy tránh sự ác, làm điều lành, Hãy tìm kiếm sự hòa bình, đeo đuổi sự ấy.

Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, làm điều lành; Khá trong xứ, nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.

Oâi! Nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, Thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi!

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại sự thương xót sự nhân từ của Ngài; hai điều ấy hằng từ xưa. Xin chớ nhớ các tội lỗi của buổi đang thì tôi, hoặc các sự vi phạm tôi; Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ đến tôi tùy theo sự thương xót lòng nhân từ của Ngài.

Đức Giê-hô-va công bình trong mọi đường Ngài, Hay làm ơn trong mọi công việc Ngài.

Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự đoán, Sự chánh trực, các nẻo lành.

Lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình; người nghèo khổ hơn kẻ nói dối.

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không luật pháp nào cấm các sự đó.

Vậy, đang lúc dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất cho anh em chúng ta trong đức tin.

chớ một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho ích lợi cho kẻ nghe đến.

Hãy với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mến sự lành.

Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.

Mọi sự đều phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều ích; mọi sự đều phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.

Anh em chớ mắc lừa: bạn xấu làm thói nết tốt.

Đức Chúa Trời quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn rời rộng nữa để làm các thứ việc lành,

Ta cũng muốn rằng những người đàn ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc áo quần quí giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đang nhiên của người đàn tin kính Chúa.

Đấng liều mình chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, dân lòng sốt sắng về các việc lành.

Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.

bằng anh em sốt sắng làm lành thì ai làm dữ lại cho anh em?

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái nhìn xem; tra xét những đường lối , xem thử đường tốt đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.

Đức Giê-hô-va tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài.

cũng không ai thắp đèn để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, ngợi khen Cha các ngươi trên trời.

Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót.

Seja o primeiro