Pular para o conteúdo
Publicidade

Compaixão

Por Bíblia Online

A compaixão é o coração de Deus em ação. Ele é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Somos chamados a refletir essa compaixão no mundo.

Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

Nhưng, Chúa ơi, Chúa Đức Chúa Trời hay thương xót làm ơn, Chậm nóng giận, sự nhân từ sự chân thật dật.

sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa.

Aáy nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va chúng ta chưa tuyệt. sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài lớn lắm.

Đàn dễ quên con mình cho , không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường trước mặt ta luôn.

Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi; Ngài sẽ được tôn lên thương xót các ngươi; Giê-hô-va Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!

Ai Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích.

Ta sẽ làm cho nhà Giu-đa nên mạnh, cứu nhà Giô-sép. Ta sẽ đem chúng trở về, thương xót chúng , chúng sẽ như chưa từng bị ta chê bỏ, ta Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng , ta sẽ nhậm lời chúng .

Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Hãy làm điều thật công bình, ai nấy khá lấy sự nhơn từ, thương xót đối với anh em mình; chớ ức hiếp đờn góa, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay kẻ nghèo khó, ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình.

Vậy anh em kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, người thánh rất yêu dấu của Ngài, hãy lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục,

Hãy với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót tình yêu anh em, lòng nhân từ đức khiêm nhường.

Nếu ai của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào trong người ấy được!

Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Cha hay thương xót, Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!

chúng ta không thầy tế lễ thượng phẩm chẳng thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội.

Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.

Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương sự bình an sẽ cùng anh em.

Seja o primeiro