Pular para o conteúdo
Publicidade

O Deus do impossível

Por Bíblia Online

Deus é o Deus do impossível. Para Ele não há nada difícil demais. O que parece impossível aos olhos humanos é perfeitamente possível para o Criador do universo.

Nada é impossível

Para Deus nada é impossível. Ele faz infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar — esse é o nosso Deus.

Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.

Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ rằng: Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.

Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được.

Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng Con Đức Chúa Trời. Kìa, Ê-li-sa-bét, con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn tiếng son, nay cưu mang được sáu tháng rồi. Bởi không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Ma-ri thưa rằng: Tôi đây tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.

Đức Giê-hô-va phán hỏi Aùp-ra-ham rằng: Cớ sao Sa-ra cười như vậy rằng: quả thật rằng tôi già đến thế nầy lại còn sanh sản chăng? điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, Sa-ra sẽ một con trai.

Tôi biết rằng Chúa thể làm được mọi sự, Chẳng ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.

Oâi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn cánh tay giơ ra làm nên trời đất; chẳng sự khó quá cho Ngài cả.

Fé no impossível

Se tiverdes fé como um grão de mostarda... Os impossíveis de Deus são convites ao exercício da fé audaciosa.

Ngài đáp rằng: Aáy tại các ngươi ít đức tin: ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì liền dời qua, không sự các ngươi chẳng làm được.

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.

Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.

Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Trong những ngày đó, dầu những sự ấy coi như lạ lùng cho mắt của dân sót nầy, song lạ lùng cho mắt ta sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

Chúa chúng tôi thật lớn, quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài cùng tận.

Người đó bị nộp theo ý định trước sự biết trước của Đức Chúa Trời, các ngươi đã mượn tay độc ác đóng đinh Người trên thập tự giá giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, không thể giữ Người lại dưới quyền .

Seja o primeiro