Pular para o conteúdo
Publicidade

Domínio próprio

Por Bíblia Online

O domínio próprio é fruto do Espírito e marca de maturidade espiritual. A Bíblia ensina que quem governa o próprio espírito é melhor do que quem conquista uma cidade.

Fruto do Espírito

O fruto do Espírito inclui domínio próprio. A graça de Deus nos ensina a viver de maneira sóbria e justa neste mundo.

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không luật pháp nào cấm các sự đó.

Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi. Aân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính tình dục thế gian, phải sống đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức, đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn Cứu Chúa chúng ta, Đức Chúa Jêsus Christ,

Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn tâm thần mạnh mẽ, tình thương yêu giữ.

Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến.

Governar a si mesmo

Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A cidade sem muros é o homem sem domínio próprio.

Người chậm nóng giận thắng hơn người dõng ; ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành.

Người nào chẳng chế trị lòng mình, Khác nào một cái thành nát, không vách ngăn.

Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; Nhưng người khôn ngoan nguôi lấp cầm giữ lại.

Hễ lắm lời, vi phạm nào thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình khôn ngoan.

Anh em chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải chạy ; tôi đánh, chẳng phải đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, chính mình phải bị bỏ chăng.

Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt.

Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em thể chịu được.

Disciplina e vigilância

Sede sóbrios e vigilantes. O diabo anda em derredor como leão rugidor. A sobriedade nos protege e fortalece.

Hãy tiết độ tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em ma quỉ, như tử rống, đi rình chung quanh anh em, tìm kiếm người nào thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin chống cự , biết rằng anh em mình rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.

Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức cầu nguyện.

Vậy, Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ, người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, ăn theo tịch, dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời, thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ gièm chê. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống kẻ chết.

mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.

O senhorio de Cristo

Todo domínio pertence a Cristo. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis — e nos capacita a viver em santidade.

Hỡi các công việc của Đức Giê-hô-va, Trong mọi nơi nước Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!

Nước Chúa nước đời đời, Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời.

Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng Cổ bị dẫn đến trước mặt Ngài. Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người quyền thế đời đời chẳng qua đi, nước người không bao giờ phải hủy phá.

Ta lấy làm tốt lành rao cho các ngươi những dấu lạ sự lạ Đức Chúa Trời Rất Cao đã làm ra đối với ta. Oâi! Những dấu lạ của Ngài lớn lao dường nào! những sự lạ của Ngài mạnh sức dường nào! nước Ngài nước còn mãi mãi, quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia.

(09-5) một con trẻ sanh cho chúng ta, tức một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng Đấng Lạ lùng, Đấng Mưu luận, Đức Chúa Trời Quyền năng, Cha Đời đời, Chúa Bình an. (09-6) Quyền cai trị sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, trên ngôi Đa-vít trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững, lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!

Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng ta sự cứu chuộc, sự tha tội.

Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, cũng trong đời hầu đến nữa.

Nhưng chúng ta công dân trên trời; ấy từ nơi đó chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài để phục muôn vật.

bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài.

Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.

Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại. Kế đó, cuối cùng sẽ đến, lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực; Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chơn mình. -

Quyền quản trị sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài.

Seja o primeiro