Pular para o conteúdo
Publicidade

Família

Por Bíblia Online

A família é a primeira instituição criada por Deus. Ele a projetou para ser escola de amor, fé e formação de caráter. A Bíblia honra a família e nos ensina a cuidar dela.

Eu e minha casa

Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família que serve a Deus juntos permanece unida e fortalecida em todas as circunstâncias.

Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mình muốn phục sự, hoặc các thần tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ các ngươi ; nhưng ta nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.

Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mình muốn phục sự, hoặc các thần tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ các ngươi ; nhưng ta nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.

Hai người trả lời rằng: Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.

Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi với chúng tôi, như Ngài đã cùng tổ phụ chúng tôi, chớ lìa, chớ bỏ chúng tôi;

Criar os filhos

Instrui a criança no caminho em que deve andar. O lar é a primeira escola de fé e obediência.

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường phải theo; Dầu khi trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường phải theo; Dầu khi trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con; ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeo quanh cổ của con.

Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, Chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con.

Các lời ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay khi chổi dậy.

Các lời ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay khi chổi dậy.

Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa nuôi nấng chúng .

Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa nuôi nấng chúng .

Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, điều đó phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy điều răn thứ nhất, một lời hứa nối theo),

Honrar e amar

Honra teu pai e tua mãe. A família funciona com perdão, paciência e amor incondicional entre todos os seus membros.

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

Hãy thảo kính cha mẹ; : Hãy yêu kẻ lân cận như mình.

Đức Chúa Jêsus phán lời ấy xong rồi, thì từ xứ Ga-li-lê đi đến bờ cõi xứ Giu-đê, bên kia sông Giô-đanh. nhiều đoàn dân đông theo Ngài, Ngài chữa lành các kẻ bịnh đó. Người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài, rằng: Không cứ cớ người ta phép để vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: Các ngươi chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, phán rằng: cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải hai nữa, nhưng một thịt thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ Đức Chúa Trời đã phối hiệp! Họ lại hỏi Ngài rằng: Vậy chớ sao Môi-se đã dạy lập tờ để đặng để vợ đi? Ngài phán rằng: cớ lòng các ngươi cứng cỏi, nên Môi-se cho phép để vợ; nhưng, lúc ban đầu không như vậy đâu. Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình không phải cớ ngoại tình, cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội dâm; hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. Môn đồ thưa rằng: nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy thì thà không cưới vợ hơn. Ngài đáp rằng: Chẳng phải mọi người đều thể lãnh được lời nầy, chỉ người sẵn ban cho như vậy thôi. người hoạn từ trong lòng mẹ; người hoạn tay người ta, người tự mình làm nên hoạn cớ nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình cầu nguyện cho chúng ; môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng , rồi từ đó đi. Nầy, một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ một Đấng lành thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: Những điều răn ? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều răn nầy: Đừng giết người; đừng phạm tội dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; Hãy thảo kính cha mẹ; : Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ của quí trên trời; rồi hãy đến theo ta. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; chàng của cải nhiều lắm. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng khó lắm. Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ nghe lời ấy, thì lấy làm lạ lắm nói rằng: Vậy thì ai được rỗi? Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ phán rằng: Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Nầy chúng tôi đã bỏ mọi sự theo thầy; vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến k" muôn vật đổi mới, khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. Hễ ai danh ta bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, được hưởng sự sống đời đời. Song nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, nhiều kẻ rốt sẽ nên đầu.

Hãy với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.

ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, lại ghét anh em mình, thì kẻ nói dối; kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.

Cuidar da família

Quem não cuida dos seus negou a fé. A família é responsabilidade sagrada — prover, proteger e abençoar é mandamento divino.

bằng ai không săn sóc đến con mình, nhất không săn sóc đến người nhà mình, ấy người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.

bằng ai không săn sóc đến con mình, nhất không săn sóc đến người nhà mình, ấy người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.

Nhưng nếu góa con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình báo đáp cha mẹ; điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.

Kìa, con cái nghiệp bởi Đức Giê-hô-va ra; Bông trái của tử cung phần thưởng. Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng . Phước cho người nào vắt đầy gùi mình! Người sẽ không hổ thẹn, Khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành.

Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. Tức cho người nào giữ giao ước Ngài, nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo.

Song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng đời đời. Cho những người kính sợ Ngài, sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ. Tức cho người nào giữ giao ước Ngài, nhớ lại các giềng mối Ngài đặng làm theo.

Kìa, anh em ăn hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!

Unidade familiar

A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. O casamento, os filhos e a comunhão familiar são bênçãos de Deus.

Mão triều thiên của ông già, ấy con cháu; Còn vinh hiển của con cái, ấy ông cha.

Mão triều thiên của ông già, ấy con cháu; Còn vinh hiển của con cái, ấy ông cha.

Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.

Người nào được nhiều bằng hữu sẽ làm hại cho mình; Nhưng một bạn tríu mến hơn anh em ruột.

Chớ lìa bạn mình, hay bạn của cha mình; Trong ngày hoạn nạn chớ đi đến nhà anh em mình: Một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa.

Hỡi con, nếu lòng con khôn ngoan, Thì lòng ta cũng sẽ được vui mừng;

Cha người công bình sẽ sự vui vẻ lớn, người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi .

Con trai khôn ngoan làm vui cha mình; Nhưng đứa ngu muội gây buồn cho mẹ .

Hãy sửa sang công việc ngoài của con, sắm sẵn tại trong ruộng con; Rồi sau hãy cất nhà của con.

Người tham lợi làm rối loạn nhà mình; Còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống.

Ai khuấy rối nhà mình sẽ được gió làm nghiệp; Còn kẻ điên cuồng trở nên tôi tớ cho người lòng khôn ngoan.

Casamento e família

O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. A família começa no casamento — aliança sagrada diante de Deus.

Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ dính díu cùng vợ mình, cả hai sẽ trở nên một thịt.

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.

Trọn các ngày của đời không ngươi, Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; đó phần của ngươi trong đời nầy, điều ngươi được bởi công lao mình làm dưới mặt trời.

Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam một người nữ. cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình dính díu với vợ; hai người cùng nên một thịt thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải hai nữa, chỉ một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ Đức Chúa Trời đã phối hiệp.

Vậy nếu các ngươi người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!

Đàn dễ quên con mình cho , không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường trước mặt ta luôn.

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, sẽ thấy Ngài như vốn thật vậy. Ai sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài thanh sạch.

Seja o primeiro