Pular para o conteúdo
Publicidade

Jovens

Por Bíblia Online

Deus tem planos maravilhosos para os jovens. A Bíblia os convida a consagrar a juventude ao Senhor, crescer em sabedoria e ser exemplo para todos em fé, palavra, conduta e amor.

Ninguém despreze a tua mocidade

Paulo exortou Timóteo: sê exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé e na pureza.

Chớ để người ta khinh con trẻ tuổi; nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin sự tinh sạch làm gương cho các tín đồ.

Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ cho tiết độ.

Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, điều đó phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy điều răn thứ nhất, một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước sống lâu trên đất.

Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, điều đó phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy điều răn thứ nhất, một lời hứa nối theo),

Lembrar do Criador na juventude

Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A sabedoria ganha cedo produz frutos duradouros na vida inteira.

Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng;

Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo hóa ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng; trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao chưa tối tăm, mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa; trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức cong khom, kẻ xay cối ngừng lại bởi số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt,

Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến đoán xét.

Vậy, khá giải sầu khỏi lòng ngươi, cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi; lúc thiếu niên thì xuân xanh sự không thôi.

Một kẻ trẻ tuổi nghèo khôn hơn một ông vua già cả dại, chẳng còn biết nghe lời khuyên can.

Força e promessa

Os jovens renovam suas forças quando esperam no Senhor. Deus levanta jovens com visões e sonhos para transformar o mundo.

Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy không mệt nhọc, đi không mòn mỏi.

Sau đó, ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.

Vả, Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức sự khôn ngoan. Đa-ni-ên cũng biết được mọi sự hiện thấy chiêm bao. Đến kỳ vua định để đem họ đến, thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt Nê-bu-cát-nết-sa. Vua nói chuyện cùng họ; trong hết thảy bọn họ, không thấy ai bằng Đa-ni-ên, Ha-na-nia, Mi-sa-ên, A-sa-ria; vậy họ được đứng chầu trước mặt vua.

Sức lực của trai trẻ vinh hiển của người; Còn tóc bạc sự tôn trọng của ông già.

Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch hoặc chánh đáng, Cũng đều tỏ bản tánh ra.

Guardar o caminho

Como purificará o jovem seu caminho? Guardando-o segundo a tua Palavra. A Escritura na juventude guarda do pecado a vida inteira.

Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.

Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa.

, Chúa Giê-hô-va ôi, Chúa sự trông đợi tôi, sự tin cậy tôi từ buổi thơ ấu.

trai trẻ gái đồng trinh, Người già cả cùng con nhỏ: Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! chỉ danh Ngài được tôn cao cả; Sự vinh hiển Ngài trổi cao hơn trái đất các từng trời.

Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua Y-sơ-ra-ên: Đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan điều khuyên dạy, Cùng phân biệt các lời thông sáng; Để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, Sự công bình, đoán, sự chánh trực; Hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, trai trẻ được sự tri thức sự dẽ dặt.

Hỡi con, hãy nghe trở nên khôn ngoan, Khá dẫn lòng con vào đường chánh. Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu, Hoặc với những kẻ láu ăn; bợm rượu kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo; Còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới. Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, Chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu.

Coragem e vocação

Deus chamou jovens como Jeremias e Josué para grandes missões. A juventude não é desculpa — é oportunidade de servir poderosamente.

Tôi thưa rằng: Oâi! hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, tôi con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi con trẻ; ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ cớ chúng ; ta với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Đức Giê-hô-va phán: ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi cầu nguyện ta, ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta, gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cho các ngươi tìm được ta, sẽ đem những phu các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán: ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước mọi nơi ta đã đuổi các ngươi đến, sẽ đem các ngươi về trong đất ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó.

Chỉ hãy vững lòng bền chí, cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong; như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, mới được phước. Ta không phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên;

Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, các ông đã biết Đấng từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, các ngươi mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời trong các ngươi, các ngươi đã thắng được ma quỉ.

Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ say sưa, buông tuồng bậy bạ, rầy ghen ghét;

Thật tốt cho người mang ách lúc trẻ thơ.

Seja o primeiro