Pular para o conteúdo
Publicidade

Morte

Por Bíblia Online

A morte é a realidade que todos enfrentam, mas para o cristão ela não é o fim. A Bíblia ensina que Cristo venceu a morte e nos dá a esperança da ressurreição e da vida eterna.

Cristo venceu a morte

Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo destruiu o poder da morte e nos deu a vitória pela ressurreição.

Hỡi sự chết, sự thắng của mầy đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy đâu? Cái nọc sự chết tội lỗi, sức mạnh tội lỗi luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức sự chết. -

Vả, chưng bởi một người sự chết, thì cũng bởi một người sự sống lại của những kẻ chết.

Như trong A-đam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại,

Lời nầy chắc chắn lắm: bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài;

Phước thay thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không quyền trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời của Đấng Christ, cùng sẽ trị với Ngài trong một ngàn năm.

A esperança da vida eterna

Jesus disse: 'Eu sou a ressurreição e a vida.' Quem crê nele não está morto, mas apenas adormecido — e um dia despertará para a glória.

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sự sống lại sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sự sống lại sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen , theo ta. Ta ban cho sự sống đời đời; chẳng chết mất bao giờ, chẳng ai cướp khỏi tay ta.

Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị mất được sự sống đời đời.

Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không sự trông cậy. nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.

sẽ tiếng kêu lớn tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta kẻ sống, còn lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ cùng Chúa luôn luôn.

Não temas a morte

Não temas os que matam o corpo. Para o cristão, viver é Cristo e morrer é lucro. O vale da sombra da morte não assusta quem caminha com o Pastor.

Đừng sợ kẻ giết thân thể không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn thân thể trong địa ngục.

ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai cớ ta mất sự sống mình thì sẽ được lại.

Đấng Christ sự sống của tôi, sự chết điều ích lợi cho tôi vậy.

Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi với Đấng Christ, điều rất tốt hơn; nhưng tôi cứ trong xác thịt, ấy sự cần hơn cho anh em.

Nhưng chúng ta công dân trên trời; ấy từ nơi đó chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài để phục muôn vật.

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; Chúa cùng tôi; Cây trượng cây gậy của Chúa an ủi tôi.

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; Chúa cùng tôi; Cây trượng cây gậy của Chúa an ủi tôi.

nếu chúng ta sống, sống cho Chúa, nếu chúng ta chết, chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả.

A eternidade nos aguarda

Deus enxugará toda lágrima. A morte será o último inimigo destruído. Para os salvos, a morte é a porta de entrada na presença eterna de Deus.

Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời giữa loài người! Ngài sẽ với chúng, chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không sự chết, cũng không than khóc, kêu ca, hay đau đớn nữa; những sự thứ nhất đã qua rồi.

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không sự chết, cũng không than khóc, kêu ca, hay đau đớn nữa; những sự thứ nhất đã qua rồi.

Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,

tôi chắc rằng bất k" sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Vả, họa mới kẻ chịu chết người nghĩa; dễ thường cũng kẻ bằng lòng chết người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn người tội, thì Đấng Christ chúng ta chịu chết.

Vả, nếu bởi tội một người sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển sự ban cho của sự công bình cách dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ cai trị trong sự sống dường nào!

tiền công của tội lỗi sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

A morte na perspectiva bíblica

Há tempo de nascer e tempo de morrer. A morte é realidade humana, mas Deus é Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos.

Danh tiếng hơn dầu quí giá; ngày chết hơn ngày sanh.

Người vào trong sự bình an. Mỗi người đi trong đường ngay thẳng, thì được an nghỉ nơi giường mình.

(09-1) Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; sự sáng đã chiếu trên những kẻ xứ thuộc về bóng của sự chết.

nhưng về cây biết điều thiện điều ác thì chớ hề ăn đến; một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.

Ai người sống sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ?

Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa tại đó, tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng đó.

Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng, Như một cái ấn trên cánh tay chàng; ái tình mạnh như sự chết, Lòng ghen hung dữ như âm phủ; Sự nóng sự nóng của lửa, Thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va.

Nầy, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi; vậy, hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng trong các lời lành Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi; thật chẳng một lời nào sai hết.

Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, được sống!

Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.

Người giàu nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Aùp-ra- ham, La-xa-rơ trong lòng người; bèn kêu lên rằng: Hỡi Aùp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.

Đoạn, lòng dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.

Seja o primeiro