Pular para o conteúdo
Publicidade

Vida

Por Bíblia Online

A vida é um dom precioso de Deus. Desde a concepção até a eternidade, as Escrituras revelam o propósito, o valor e a plenitude da vida que o Senhor nos oferece.

Deus, o autor da vida

O Senhor é quem dá a vida e a sustenta. Cada ser humano foi formado por suas mãos com propósito e intenção divina.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.

chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa một ngày trong các ngày ấy.

nguồn sự sống nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.

Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.

A vida em Cristo

Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nele encontramos sentido, plenitude e a promessa de vida abundante e eterna.

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta đường đi, lẽ thật, sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống được sự sống dật.

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta sự sống lại sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, ai tin ta chẳng hề khát.

Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài tôi.

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài tôi.

Vivendo com sabedoria

A Bíblia nos orienta a viver com sabedoria, aproveitando bem o tempo, guardando o coração e buscando a vontade de Deus para cada dia.

Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.

Hỡi con, hãy nghe tiếp nhận các lời ta; Thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên.

Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, các nguồn sự sống do nơi ra.

Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, các nguồn sự sống do nơi ra.

Ai được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình; Còn ai giữ lấy sự thông sáng tìm được phước hạnh.

Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình; Nhưng kẻ nào hở môi quá, bèn bị bại hoại.

Kẻ nghe lời khuyên dạy trong đường sự sống; Nhưng ai quên sự quở trách phải lầm lạc.

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.

Người nào tìm cầu sự công bình sự nhân từ sẽ tìm được sự sống, sự công bình, tôn trọng.

Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, những ngày xấu.

A vida no dia a dia

Cada dia é uma oportunidade de glorificar a Deus. A Escritura nos chama a viver com propósito, confiança e fé prática.

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết các đường lối Ngài, dạy dỗ tôi các nẻo đàng Ngài.

Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

Thịt lòng tôi bị tiêu hao; Nhưng Đức Chúa Trời sức lực của lòng tôi, phần tôi đến đời đời.

Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa. Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời.

Chúa hòn đá đồn lũy tôi; Xin dẫn dắt tôi nhân danh Chúa.

Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, sẽ tìm kiếm điều ấy! Aáy tôi muốn trọn đời được trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, cầu hỏi trong đền của Ngài.

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc cớ người làm thành những mưu ác.

Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa, nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống.

Prioridades e eternidade

Jesus nos lembra que a vida é mais que comida e o corpo mais que roupa. O que importa é buscar o Reino de Deus e viver para a eternidade.

Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng sự sống mình lo đồ ăn uống; cũng đừng thân thể mình lo đồ mặc. Sự sống chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng gieo, gặt cũng chẳng thâu trữ vào kho tàng, Cha các ngươi trên trời nuôi . Các ngươi chẳng phải quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, ai trong vòng các ngươi lo lắng làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?

Người nào nếu được cả thiên hạ mất linh hồn mình, thì ích ?

Đoạn, Ngài kêu dân chúng môn đồ, phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình theo ta. ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai cớ ta đạo Tin Lành mất sự sống, thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mất linh hồn mình, thì ích ? Hay người nào lấy chi đổi linh hồn mình ư? giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta đạo ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài đến với các thiên sứ thánh.

Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ tiện hết; sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dật đâu.

Vả, sự sống đời đời nhìn biết Cha, tức Đức Chúa Trời một thật, cùng Jêsus Christ, Đấng Cha đã sai đến.

tiền công của tội lỗi sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng trọn vẹn của Đức Chúa Trời thể nào.

chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.

Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.

ráng tập ăn cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn với người ngoại cách ngay thẳng, không thiếu chi hết.

Hễ làm việc , hãy hết lòng làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, biết rằng anh em sẽ bởi Chúa được nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức Chúa.

Phước cho người bị cám dỗ; lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.

Trong anh em người nào khôn ngoan thông sáng chăng: Hãy lấy cách ăn tốt của mình bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu ra.

Vả, Ai muốn yêu sự sống thấy ngày tốt lành, Thì phải giữ gìn miệng lưỡi, Đừng nói điều ác lời gian giảo; Phải lánh điều dữ, làm điều lành, Tìm sự hòa bình đuổi theo,

Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!

Phàm sự thì tiết; mọi việc dưới trời k" định.

ngày nay, ta bảo ngươi thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đi trong các đường lối Ngài, gìn giữ những điều răn luật lệ mạng lịnh Ngài, để ngươi sống, gia thêm, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong xứ ngươi sẽ vào nhận lấy.

Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho.

Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của bất quá lao khổ buồn thảm, đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, số các ngày tôi thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, đời tôi như không không trước mặt Chúa; Phải, mỗi người, dầu đứng vững, chỉ không. Quả thật, mỗi người bước đi khác nào như bóng; Ai nấy đều rối động luống công; Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy.

Ai người ưa thích sự sống, mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác, môi mình khỏi nói sự dối gạt. Hãy tránh sự ác, làm điều lành, Hãy tìm kiếm sự hòa bình, đeo đuổi sự ấy.

Tóc bạc mão triều thiên vinh hiển, Miễn thấy trong đường công bình.

Mặt dọi mặt trong nước thế nào, Lòng người đối với người cũng thế ấy.

Seja o primeiro