17 Chúa hỏi lần thứ ba: "Si-môn, con Giăng, con yêu Ta không?"
Phi-e-rơ đau buồn vì Chúa Giê-xu hỏi mình câu ấy đến ba lần. Ông thành khẩn: "Thưa Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu Chúa!"
Chúa Giê-xu phán: "Hãy chăn đàn chiên Ta!
17 Chúa hỏi lần thứ ba: "Si-môn, con Giăng, con yêu Ta không?"
Phi-e-rơ đau buồn vì Chúa Giê-xu hỏi mình câu ấy đến ba lần. Ông thành khẩn: "Thưa Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu Chúa!"
Chúa Giê-xu phán: "Hãy chăn đàn chiên Ta!