21 Ông nói:
"Con trần truồng lọt lòng mẹ,
con sẽ trần truồng khi trở về.
Chúa Hằng Hữu cho con mọi sự,
nay Chúa Hằng Hữu lại lấy đi.
Danh Chúa Hằng Hữu đáng tôn ngợi biết bao!"
22 Trong các tai họa ấy, Gióp đã không phạm tội xúc phạm Đức Chúa Trời.
21 Ông nói:
"Con trần truồng lọt lòng mẹ,
con sẽ trần truồng khi trở về.
Chúa Hằng Hữu cho con mọi sự,
nay Chúa Hằng Hữu lại lấy đi.
Danh Chúa Hằng Hữu đáng tôn ngợi biết bao!"
22 Trong các tai họa ấy, Gióp đã không phạm tội xúc phạm Đức Chúa Trời.