Chúa Giê-xu Chết
33 Lúc giữa trưa, khắp đất đều tối đen như mực cho đến ba giờ chiều. 34 Đúng ba giờ, Chúa Giê-xu kêu lớn: "Ê-li, Ê-li, la-ma-sa-bách-ta-ni" nghĩa là "Đức Chúa Trời ơi! Đức Chúa Trời ơi! Sao Ngài lìa bỏ Con?"15:34 Thi 22:1
33 Lúc giữa trưa, khắp đất đều tối đen như mực cho đến ba giờ chiều. 34 Đúng ba giờ, Chúa Giê-xu kêu lớn: "Ê-li, Ê-li, la-ma-sa-bách-ta-ni" nghĩa là "Đức Chúa Trời ơi! Đức Chúa Trời ơi! Sao Ngài lìa bỏ Con?"15:34 Thi 22:1
+581 estão orando agora.
Junte-se à corrente de oração.