33 Vậy, họ rời núi Si-nai,10:33 Nt núi của Chúa Hằng Hữu đi đường trong ba ngày; Hòm Giao Ước của Chúa Hằng Hữu đi trước, tìm một nơi cho họ dừng chân. 34 Đám mây của Chúa Hằng Hữu che họ hằng ngày trong lúc đi đường. 35 Cứ mỗi lần Hòm Giao Ước đi, Môi-se cầu khẩn: "Lạy Chúa Hằng Hữu, xin đứng lên đánh kẻ thù tan tác! Đuổi kẻ ghét Ngài chạy dài!" 36 Và mỗi khi Hòm Giao Ước dừng lại, Môi-se cầu nguyện: "Xin Chúa Hằng Hữu trở lại với toàn dân Ít-ra-ên!"
Publicidade