Pular para o conteúdo
Publicidade

Admiração

Por Bíblia Online

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A admiração reverente por Deus é a postura que produz conhecimento, obediência e bênção na vida do crente.

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan lời khuyên dạy.

Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy khởi đầu sự khôn ngoan; Sự nhìn biết Đấng Thánh, đó sự thông sáng.

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan; sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.

Thà ít của kính sợ Đức Giê-hô-va, Còn hơn tài sản nhiều bối rối cặp theo.

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, miệng gian .

Phần thưởng của sự khiêm nhượng sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Aáy sự giàu , sự tôn trọng, mạng sống.

Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lìa khỏi sự ác: Như vậy, cuống rốn con sẽ được mạnh khỏe, xương cốt con được mát mẻ.

Duyên giả dối, sắc lại không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.

Chúng ta hãy nghe lời kết của thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời giữ các điều răn Ngài; ấy trọn phận sự của ngươi.

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.

Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài!

Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!

Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài,

Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài.

Nhưng về phần các ngươi kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh sự chữa bịnh; các ngươi sẽ đi ra nhảy nhót như của chuồng.

Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn luật lệ của Đức Giê-hô-va, ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?

Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài tríu mến Ngài.

Aáy vậy, mụ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thạnh vượng.

Hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự bẩn phần xác thịt phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.

Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.

Kẻ gần xui , đáng được bạn bầu thương xót đến, E kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn năng.

Seja o primeiro