Pular para o conteúdo
Publicidade

O que é bom

Por Bíblia Online

O que é bom vem de Deus. A Bíblia celebra a bondade divina e nos convida a discernir, praticar e desfrutar tudo o que é bom — porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes.

Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, buổi chiều buổi mai; ấy ngày thứ sáu.

Đức Giê-hô-va thiện ngay thẳng, Bởi cớ ấy Ngài sẽ chỉ dạy con đường cho kẻ tội.

Nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời; Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, Đặng thuật lại hết thảy các công việc Ngài.

Hỡi Đấng Chí cao, lấy làm tốt ngợi khen Đức Giê-hô-va, ca tụng danh của Ngài; Buổi sáng tỏ ra sự nhân từ Chúa, ban đêm truyền ra sự thành tín của Ngài, Trên nhạc khí mười dây trên đàn cầm, Họa thinh với đàn sắt.

Đức Giê-hô-va thiện; sự nhân từ Ngài hằng mãi mãi, sự thành tín Ngài còn đến đời đời.

Kìa, anh em ăn hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!

ta ban cho các con một đạo tốt lành; Chớ lìa bỏ lời dạy dỗ của ta.

Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ; lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!

Hỡi con, hãy ăn mật, ngon lành; Tàng ong lấy làm ngọt ngào cho con. Con sẽ biết sự khôn ngoan nơi linh hồn con cũng như vậy; Nếu con đã tìm được sự khôn ngoan, ắt sẽ phần thưởng, sự trông đợi của con sẽ chẳng phải thành luống công.

Sự khôn ngoan cũng tốt bằng nghiệp; ích cho những người thấy mặt trời.

Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài. Thật tốt cho người trông mong yên lặng đợi chờ sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va.

Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều thiện; cái điều Đức Giê-hô-va đòi ngươi chẳng phải làm sự công bình, ưa sự nhân từ bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?

Aáy vậy, luật pháp thánh, điều răn cũng thánh, công bình tốt lành.

Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng trọn vẹn của Đức Chúa Trời thể nào.

Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ gièm chê.

Vậy, trước hết mọi sự ta dặn rằng, phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức thành thật đời cho bình tịnh yên ổn. Aáy một sự lành đẹp mắt Đức Chúa Trời, Cứu Chúa chúng ta,

Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn mình cảm ơn ăn lấy thì được; nhờ lời Đức Chúa Trời lời cầu nguyện vật đó được nên thánh.

mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao bởi Cha sáng láng xuống, trong Ngài chẳng một sự thay đổi, cũng chẳng bóng của sự biến cải nào.

Muối vật tốt, nhưng nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại được? 9-51 Các ngươi phải muối trong lòng mình, lại phải hòa thuận cùng nhau.

Seja o primeiro