Pular para o conteúdo
Publicidade

Comunhão com Deus

Por Bíblia Online

A comunhão com Deus é o propósito supremo da existência humana. Fomos criados para viver em intimidade com o Criador — e em Cristo, esse acesso é plenamente restaurado.

Em comunhão com Deus

Deus é fiel, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho. A comunhão com Deus é dom da graça e fruto da redenção.

Đức Chúa Trời thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Anh em chẳng biết mình đền thờ của Đức Chúa Trời, Thánh Linh Đức Chúa Trời trong anh em sao?

Vả, như thân một, nhiều chi thể, như các chi thể của thân dầu nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân thôi, Đấng Christ khác nào như vậy.

(13-13) Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, sự giao thông của Đức Thánh Linh với anh em hết thảy!

thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng thần? chúng ta đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, họ làm dân ta.

Vậy, nếu ai trong Đấng Christ, thì nấy người dựng nên mới; những sự đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ được hòa thuận lại cùng Ngài, đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. chưng Đức Chúa Trời vốn trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.

Presença divina

Eis que estou à porta e bato. O Senhor fez sua morada entre nós — e toda a criação é convidada à comunhão eterna.

Nầy, ta đứng ngoài cửa ; nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, người với ta.

Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai đến, nói rằng: nầy, đền tạm của Đức Chúa Trời giữa loài người! Ngài sẽ với chúng, chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ với chúng.

Ta sẽ giữa dân Y-sơ-ra-ên, làm Đức Chúa Trời dân ấy.

nơi nào hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta giữa họ.

Aáy chẳng những họ Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng kẻ sẽ nghe lời họ tin đến Con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha trong Con, Con trong Cha; lại để cho họ cũng trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn một: Con trong họ Cha trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con.

Viver na comunhão

Quem permanece nele e ele no Senhor, esse dá muito fruto. A comunhão com Deus produz transformação e alegria.

Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì trong Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời trong người ấy; chúng ta biết Ngài trong lòng chúng ta, nhờ Đức Thánh Linh Ngài đã ban cho chúng ta.

Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, chúng ta trong Đấng chân thật, trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Aáy chính Ngài Đức Chúa Trời chân thật sự sống đời đời.

Bởi điều nầy chúng ta biết mình trong Ngài Ngài trong chúng ta, Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời nhìn biết Đức Chúa Trời.

chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, với Con Ngài Đức Chúa Jêsus Christ.

Vậy bây giờ, hỡi các con cái mọn ta, hãy trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn quăng xa khỏi Ngài trong k" Ngài ngự đến.

Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy ơn chúng ta hiện đang đứng vững; chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời.

nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, đến gần Chúa.

Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ tội, hãy lau tay mình, ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi;

Seja o primeiro