Pular para o conteúdo
Publicidade

Nascer de novo

Por Bíblia Online

Nascer de novo é a porta de entrada para a vida em Deus. Jesus ensinou que sem o novo nascimento espiritual, ninguém pode ver nem entrar no Reino de Deus.

A necessidade do novo nascimento

Jesus declarou a Nicodemos: 'Aquele que não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus.' O novo nascimento é pelo Espírito.

Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại làm sao được? thể nào trở vào lòng mẹ sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước Thánh Linh sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước Thánh Linh sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: Các ngươi phải sanh lại.

Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.

Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, hỏi rằng: Ai lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để giữa môn đồ, phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ lớn hơn hết trong nước thiên đàng.

Nova criação em Cristo

Quem está em Cristo é nova criação. Morremos e ressuscitamos com Ele para viver em novidade de vida, livres do velho homem.

Vậy, nếu ai trong Đấng Christ, thì nấy người dựng nên mới; những sự đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau: biết rằng người của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi.

Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.

Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.

Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài tôi.

rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ngày trước, thoát lốt người người bị hỏng bởi dục dỗ dành, phải làm nên mới trong tâm chí mình, mặc lấy người mới, tức người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình sự thánh sạch của lẽ thật.

Chớ nói dối nhau, đã lột bỏ người cùng công việc , mặc lấy người mới người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Gờ-réc hoặc người Giu-đa, người chịu cắt hoặc người không chịu cắt , người man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ mọi sự trong mọi sự.

Filhos de Deus

Nascemos de novo pela Palavra viva de Deus. Quem crê em Jesus recebe o direito de se tornar filho de Deus, nascido do Espírito.

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, ban cho những kẻ tin danh Ngài, kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.

Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết sự trông cậy sống, nghiệp không đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em,

anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay nát, nhưng bởi giống chẳng nát, bởi lời hằng sống bền vững của Đức Chúa Trời.

thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa ngọt ngào.

Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, cho chúng ta được xưng con cái Đức Chúa Trời; chúng ta thật con cái Ngài. Aáy đó thế gian chẳng biết chúng ta, họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, sẽ thấy Ngài như vốn thật vậy.

Nhưng khi k" hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ dưới luật pháp, cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.

Ta sẽ ban cho chúng một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi; bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng , sẽ cho chúng lòng thịt; để chúng noi theo lề luật ta, giữ làm theo mạng lịnh ta. Chúng sẽ làm dân ta, ta làm Đức Chúa Trời chúng .

Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng giàu lòng thương xót, cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy nhờ ân điển anh em được cứu,

Seja o primeiro