Pular para o conteúdo
Publicidade

Sacrifício

Por Bíblia Online

O sacrifício é o coração do evangelho. Jesus entregou tudo por nós na cruz, e somos chamados a oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, agradável a Deus.

O sacrifício supremo de Cristo

Jesus deu a própria vida como resgate por muitos. Seu sacrifício na cruz é o ato supremo de amor de toda a história — o Justo morrendo pelos injustos.

Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.

Aáy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.

Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.

Họ cổi áo Ngài ra, lấy áo điều khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái mão gai đội trên đầu, để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa.

Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.

Chẳng sự yêu thương nào lớn hơn bạn hữu phó sự sống mình.

Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo k" hẹn chịu chết kẻ tội.

O cordeiro sem defeito

Cristo nos resgatou com seu sangue precioso, como cordeiro sem defeito. Ele se ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados do mundo.

biết rằng chẳng phải bởi vật hay nát như bạc hoặc vàng anh em đã được chuộc khỏi sự ăn không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít,

cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.

huống chi huyết của Đấng Christ, Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, dường nào!

Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều chính tôi đã nhận lãnh, ấy Đấng Christ chịu chết tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh;

hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng của tế lễ, như một thức hương mùi thơm.

Đấng liều mình chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, dân lòng sốt sắng về các việc lành.

Nosso sacrifício em resposta

Movidos pelo amor de Cristo, somos chamados a oferecer nossas vidas, nossos bens e nosso serviço como sacrifício vivo. Deus se agrada da entrega generosa.

Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết nay trở nên sống, dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như đồ dùng về sự công bình.

ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu.

Hãy lấy tài vật huê lợi đầu mùa của con, tôn vinh Đức Giê-hô-va;

Làm theo sự công bình ngay thẳng Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ.

Hãy đi, học cho biết câu nầy nghĩa : Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ tội.

(02-10) Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ dâng của lễ cho Ngài; Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!

Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng chúng ta hết thảy phó Con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?

Ngài rằng: A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con; nhưng không theo điều con muốn, theo điều Cha muốn.

Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời.

Seja o primeiro