Pular para o conteúdo
Publicidade

Orgulho

Por Bíblia Online

O orgulho é um dos pecados mais condenados na Bíblia. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é o caminho da honra verdadeira.

Deus resiste ao soberbo

A soberba precede a ruína e o orgulho antecede a queda. Deus abomina o coração altivo e promete humilhar quem se exalta.

Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, tánh tự cao đi trước sự sa ngã.

Phàm ai lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Quả thật sẽ chẳng được khỏi bị phạt.

một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng cuối cùng thành ra cái nẻo sự chết.

Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy ghét điều ác; Ta ghét sự kiêu ngạo, xấc xược, con đường ác, miệng gian .

Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa; Nhưng sự khôn ngoan vẫn với người khiêm nhượng.

Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa; Nhưng sự khôn ngoan vẫn với người khiêm nhượng.

Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống; Nhưng ai lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh.

Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống; Nhưng ai lòng khiêm nhượng sẽ được tôn vinh.

Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao; Song sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.

Trước khi sự bại hoại, lòng người vẫn tự cao; Song sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng.

Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo; Nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới của kẻ góa bụa.

Humildade como caminho

Humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. A grandeza no Reino vem pelo serviço humilde, não pela autopromoção.

nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.

Anh em nào địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, người sẽ qua đi như hoa cỏ.

Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, Ngài hay săn sóc anh em.

Bởi ai tự nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên.

Chớ làm sự chi lòng tranh cạnh hoặc vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy đồng một tâm tình như Đấng Christ đã ,

Os perigos do orgulho

O orgulho cega, gera contendas e afasta de Deus. A Escritura adverte contra a soberba da vida e a vã glória mundana.

mọi sự trong thế gian, như sự tham của xác thịt, tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha đến, nhưng từ thế gian ra.

Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã.

Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.

Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ khinh bỉ thế gian, cùng những sự không , hầu cho làm những sự ra không , để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.

Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. ấy chẳng phải kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn kẻ Chúa gởi gắm.

Vậy, Ngài phán: Hễ sự từ người ra, đó sự làm dáy người! thật tự trong, tự lòng người ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dáy người.

Sự kiêu ngạo chỉ sanh ra điều cãi lộn; Còn sự khôn ngoan với người chịu lời khuyên dạy.

Phần thưởng của sự khiêm nhượng sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Aáy sự giàu , sự tôn trọng, mạng sống.

Hãy răn bảo kẻ giàu thế gian nầy đừng kiêu ngạo đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng mỗi ngày ban mọi vật dật cho chúng ta được hưởng.

O olhar de Deus

O Senhor não olha como o homem. Ele vê o coração e se agrada dos quebrantados de espírito e dos que tremem diante da sua Palavra.

Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng hình vóc cao lớn của , ta đã bỏ . Đức Giê-hô-va chẳng xem điều loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.

Thôi, chớ nói những lời kiêu ngạo, Chớ để những lời xấc xược ra từ miệng các ngươi nữa; Giê-hô-va Đức Chúa Trời thông biết mọi điều, Ngài cân nhắc mọi việc làm của người.

Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, như vậy. Nầy kẻ ta đoái đến: tức kẻ nghèo khó, lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta run.

Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa, ngợi khen, tôn vinh, làm cả sáng Vua trên trời; mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình; kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài thể hạ xuống.

Nhưng vua Y-sơ-ra-ên đáp: Hãy nói với vua rằng: Người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cổi ra.

Trong vòng anh em phải cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình khôn ngoan.

Nhưng trái của Thánh Linh, ấy lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không luật pháp nào cấm các sự đó.

Seja o primeiro