1 Lúc ấy, Giăng Báp-tít truyền giảng trong đồng hoang Giu-đê.
2 Ông kêu gọi: "Hãy ăn năn, vì Nước Thiên Đàng đã đến gần."
3 Vì đây là người mà lời tiên tri I-sa phán rằng:"Có tiếng kêu vang trong đồng hoang,Hãy sửa soạn đường Chúa,Đắp thẳng các lối Ngài."
4 Giăng mặc áo lông lạc đà, thắt lưng da, ăn châu chấu và mật ong rừng.
5 Dân chúng từ Giê-ru-sa-lem, khắp vùng Giu-đê và cả vùng châu thổ sông Giô-đanh đều đến với ông.
6 Sau khi xưng tội, họ được ông làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.