Pular para o conteúdo
Publicidade

A última palavra vem do Senhor

Por Bíblia Online

A última palavra pertence ao Senhor. Os planos do homem estão sujeitos à soberania de Deus. Ele rege toda a história e nenhum de seus propósitos pode ser frustrado.

Việc toan liệu của lòng thuộc về loài người; Còn sự đáp lời của lưỡi do Đức Giê-hô-va đến.

Đức Giê-hô-va đã dựng nên muôn vật để dùng cho Ngài; Đến đỗi kẻ ác cũng vậy, để dành cho ngày tai họa.

Đức Chúa Trời chẳng phải người để nói dối, Cũng chẳng phải con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Tay của Đức Giê-hô-va đã vắn lại sao? Ngươi sẽ xem thử điều ta đã phán cùng ngươi xảy đến hay chăng.

thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến .

Nầy, ta Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; sự khó quá cho ta chăng?

Tôi biết rằng Chúa thể làm được mọi sự, Chẳng ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm.

Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, Hoặc trên trời, dưới đất, Trong biển, hay trong các vực sâu.

Ngài trước muôn vật, muôn vật đứng vững trong Ngài.

Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.

Nầy, sự ấy đến, sẽ làm thành, Chúa Giê-hô-va phán vậy; ấy ngày ta đã rao!

song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! sự sống của anh em chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: bằng Chúa muốn, ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia.

Seja o primeiro