Pular para o conteúdo
Publicidade

Casa de Deus

Por Bíblia Online

A casa de Deus é lugar de adoração, refúgio e encontro com o Sagrado. A Bíblia exalta o tabernáculo, o templo e a igreja como morada do Altíssimo entre seu povo.

A presença de Deus

Quão amáveis são os teus tabernáculos! Uma coisa pedi ao Senhor: habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.

một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn trong trại kẻ dữ.

Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, sẽ tìm kiếm điều ấy! Aáy tôi muốn trọn đời được trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, cầu hỏi trong đền của Ngài.

Phước thay cho người Chúa đã chọn khiến đến gần, Đặng nơi hành lang Chúa: Chúng tôi sẽ được no vật tốt lành của nhà Chúa, đền thánh của Ngài.

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.

Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

Còn tôi khác nào cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời; Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời cùng.

sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi.

O templo

Minha casa será chamada casa de oração. O zelo da tua casa me consumiu. O verdadeiro templo é o corpo do cristão.

Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua đó; đổ bàn của người đổi bạc, ghế của người bán câu. Ngài phán cùng họ rằng: lời chép: Nhà ta sẽ gọi nhà cầu nguyện; nhưng các ngươi thì làm cho nhà ấy thành ra trộm cướp.

Lễ Vượt Qua của dân Giu-đa hầu đến; Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy người buôn bán , chiên, câu, người đổi bạc dọn hàng đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên nữa; vãi tiền người đổi bạc đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán câu rằng: Hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà Cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi.

Anh em chẳng biết rằng thân thể mình đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?

phòng ta chậm đến, thì con biết làm thể nào trong nhà Đức Chúa Trời, tức Hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ nền của lẽ thật vậy.

Nhưng Đấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa; nhà Chúa tức chúng ta, miễn chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc trông cậy, sự chúng ta lấy làm vinh hiển.

Đền tạm chứng cớ vốn giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, như Chúa đã truyền lịnh cho Môi-se phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy. Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy đền tạm ấy, rồi đồng đi với Giô-suê đem vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ; đền tạm cứ đó cho đến đời vua Đa-vít, người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, xin ban một chỗ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Kế đó, vua Sa-lô-môn cất cho Chúa một cái nhà. Nhưng Đấng Rất Cao chẳng trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng tiên tri đã nói: Chúa phán: Trời ngai ta, Đất bệ chân ta. Nào nhà nào các ngươi cất cho ta, nơi nào cho ta yên nghỉ chăng? chẳng phải tay ta đã dựng nên mọi vật nầy chăng?

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Trời ngai ta, đất bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà thể nào cho ta? Các ngươi sẽ lấy nơi nào làm chỗ nghỉ ngơi cho ta? Đức Giê-hô-va phán: Mọi sự nầy đều bởi tay ta làm ra, như vậy. Nầy kẻ ta đoái đến: tức kẻ nghèo khó, lòng ăn năn đau đớn, nghe lời nói ta run.

Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện trong nơi đây tôi không biết! Người bắt sợ nói rằng: Chốn nầy đáng kinh khủng thay! Đây thật đền Đức Chúa Trời, thật cửa của trời!

Seja o primeiro