Pular para o conteúdo
Publicidade

Poder

Por Bíblia Online

O poder de Deus opera nos que creem. A Bíblia revela que o cristão recebe poder do alto para viver, servir e vencer — não por força própria, mas pelo Espírito de Deus.

Poder do Espírito Santo

Jesus prometeu que seus seguidores receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Esse poder capacita para testemunho e serviço.

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn tâm thần mạnh mẽ, tình thương yêu giữ.

Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, cạp, mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không làm hại các ngươi được.

Poder na Palavra e na fé

A Palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. O poder não está em palavras, mas na demonstração do Espírito.

lời của Đức Chúa Trời lời sống linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tưởng ý định trong lòng.

nước Đức Chúa Trời chẳng tại lời nói, tại năng lực.

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta trừ quỉ; dùng tiếng mới nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng hại ; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.

Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, ta đi về cùng Cha.

Fortalecidos pelo Senhor

Tudo posso naquele que me fortalece. O cristão encontra poder não em si mesmo, mas na força do Senhor e na sua armadura espiritual.

Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.

Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.

nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ chịu mọi sự.

Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì sẽ lánh xa anh em.

Ngài bèn thức dậy, quở gió phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy ai, gió biển cũng đều vâng lịnh người?

Seja o primeiro