Pular para o conteúdo
Publicidade

GIĂNG 20

14 Vừa nói xong, người xây lại thấy Đức Chúa Jêsus tại đó; nhưng chẳng biết ấy Đức Chúa Jêsus. 15 Đức Chúa Jêsus hỏi người rằng: Hỡi đàn kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai? Người ngỡ rằng đó kẻ làm vườn, bèn nói rằng: Hỡi chúa, thật ngươi kẻ đã đem Ngài đi, xin nói cho ta biết ngươi để Ngài đâu, thì ta sẽ đến lấy. 16 Đức Chúa Trời phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa thầy)!

Domínio Público. Esta tradução bíblica de domínio público é trazida a você por cortesia de eBible.org.

Veja também