Pular para o conteúdo
Publicidade

GIĂNG 20

16 Đức Chúa Trời phán rằng: Hỡi Ma-ri! Ma-ri bèn xây lại, lấy tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: Ra-bu-ni (nghĩa thầy)! 17 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chớ rờ đến ta; ta chưa lên cùng Cha! Nhưng hãy đi đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng Cha ta Cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta Đức Chúa Trời các ngươi. 18 Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa, Ngài đã phán cùng mình những điều đó.

Domínio Público. Esta tradução bíblica de domínio público é trazida a você por cortesia de eBible.org.

Estes versículos te tocaram? Ore agora!

+581 estão orando agora.

Junte-se à corrente de oração.

Veja também