Pular para o conteúdo
Publicidade

SÁNG THẾ 9

8 Đức Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê các con trai người rằng: 9 Còn phần ta đây, ta lập giao ước cùng các ngươi, cùng dòng dõi các ngươi, 10 cùng mọi vật sống với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú trên đất, tức các loài trong tàu ra, cho đến các loài vật trên đất. 11 Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, cũng chẳng nước lụt để hủy hoại đất nữa.

Domínio Público. Esta tradução bíblica de domínio público é trazida a você por cortesia de eBible.org.

Estes versículos te tocaram? Ore agora!

+581 estão orando agora.

Junte-se à corrente de oração.

Veja também